Chồng cũ bày tỏ ý định tái hợp, tôi đã khiến anh ta xấu hổ với chiếc váy này.
Trước đây, chồng cũ luôn cho rằng tôi vô dụng, chỉ biết ăn và sinh con. Vì kế hoạch không như ý, tôi sinh liên tiếp hai đứa trẻ khi đứa lớn chưa đi học. Nội ngoại xa xôi, tôi phải nghỉ việc chăm con. Ban đầu, tôi còn tiền tiết kiệm và tiền thai sản, nhưng sau hai năm, tài chính căng thẳng khi chồng lương thấp. Mâu thuẫn nảy sinh khi tôi muốn cải thiện kinh tế bằng cách bán hàng online, nhưng thất bại và mắc nợ. Chồng tôi liên tục châm chọc, cho rằng tôi là gánh nặng. Sau ba năm chịu đựng, tôi quyết định ly hôn, và chồng tôi đồng ý ngay. Sau khi nhận quyết định từ tòa, tôi dọn về quê sống với bố mẹ.
Bố mẹ tôi đã cho tôi một mảnh đất, các anh chị gom góp tiền xây nhà cho mẹ con tôi. Tôi mở quán tạp hóa nhỏ và nhờ tính thật thà, hiểu tâm lý khách hàng, cửa hàng rất đắt khách. Sau 2 năm, tôi đã có thu nhập ổn định, chăm sóc bản thân và trông trẻ trung hơn. Gần đây, chồng cũ thường xuyên đến thăm con và ngỏ ý muốn quay lại, nhưng tôi từ chối. Hôm qua, anh ta năn nỉ tôi cho cơ hội, tôi chỉ cười và đưa cho anh ta cái váy mà trước đây anh ta từng chê bai tôi. Thấy cái váy, anh ta tái mặt vì đó là món đồ mà anh ta nói tôi sẽ không bao giờ mặc vừa.
Tôi khẳng định sẽ không bao giờ quay lại với chồng cũ vì quá ám ảnh về quá khứ. Anh ta đã rời đi nhưng vẫn đe dọa sẽ không cho tôi lấy chồng khác. Tôi muốn tìm cách để anh ta buông tha cho mình.
Source: https://afamily.vn/chong-cu-ngo-y-quay-lai-toi-dua-ra-chiec-vay-khien-anh-ta-xau-ho-20230510070156529.chn